Logo

    Tìm kiếm: cố đô

    229 kết quả được tìm thấy

    Điêu khắc gia Lê Thị Hiền giới thiệu về Triển lãm điêu khắc Sông Vân.

    Khai mạc Triển lãm điêu khắc “Sông Vân”: Điểm chạm của nghệ thuật đương đại tại Ninh Bình

    Tác giả tác phẩm-

    Sáng 22/3, tại không gian nghệ thuật Sông Vân Art Space (thôn Xuân Phúc, phường Nam Hoa Lư), Triển lãm điêu khắc với chủ đề “Sông Vân” của hai nhà điêu khắc Lê Thị Hiền và Lương Trịnh đã chính thức khai mạc. Đây là sự kiện nghệ thuật tiêu biểu, đánh dấu sự ra đời của một không gian kết nối các giá trị điêu khắc truyền thống và đương đại tại vùng đất Cố đô.

    Giữa những mùa hoa

    Truyện từ Cố đô-

    Hình ảnh hòn đảo nhỏ nơi biển xa luôn ngát hương thơm bởi những vườn hồng được tạo nên bởi những cư dân đặc biệt- những phận người nổi trôi, trải qua bao sóng gió, mất mát trong cuộc đời…vẫn đứng lên để sống chính là nguồn cảm hứng để Xuyến quyết tâm làm lại cuộc đời, chọn cho mình suy nghĩ tích cực, hướng tới những điều thiện lành sau cơn giông tố của số phận.

    Phụ tử tình thâm

    Truyện từ Cố đô-

    Trước thời khắc cuối cùng của bố, tôi cảm nhận rõ hơn sự mong manh của đời người. Lần đầu tiên, tôi gọi hai tiếng “bố ơi” một cách trọn vẹn, không gượng gạo, không lạnh nhạt. Tôi hiểu rằng từ thời khắc này đây, bức tường vô hình ngăn cách giữa hai bố con đã không còn nữa.

    Về quê ăn Tết

    Truyện từ Cố đô-

    “Đường về quê mẹ xa xa lắm/Mà đường đi về chỉ một tôi” Mỗi khi bắt gặp cơn gió heo may thổi qua những vườn café xanh tốt, nỗi nhớ nhà, nhớ người thân, nhớ cái Tết của miền Bắc khiến tâm trạng của người con xa quê càng thêm da diết. Nhưng Tết này sẽ khác, Vân sẽ được quây quần bên gia đình cùng mẹ và các em đón một cái Tết đoàn viên, sum họp để rồi khi trở lại quê chồng, cô sẽ có thêm nghị lực để làm giàu từ mảnh đất bazan màu mỡ.

    Mai vàng miền chân sóng

    Truyện từ Cố đô-

    Chuông nhà nhờ chợt vang lên trên những đồi cát dài vô tận. Tháng Giêng trời ngọt ngào trên những búp mai vàng gửi từ phương Nam xa xôi tìm về xứ biển. Người đàn bà xứ biển mắt rướm lệ, gục đầu trên vai người yêu cũ ngày xưa. Gió biển dường như ấm lên, sóng biển ngân nga bài ca đoàn tụ, mai vàng trở lại trong lòng người chờ đợi bao năm…

    Có một chiều mây trắng

    Truyện từ Cố đô-

    Tám năm biền biệt, phiêu dạt nơi đất khách quê người nay hắn trở về quê nhà. Bản nhỏ không có gì thay đổi, chỉ có con người thêm tuổi, mái nhà thêm cũ, cây thêm cao lớn, trẻ con thêm nhiều hơn. Khung cảnh thiên nhiên, sự hoang sơ, trữ tình, bình yên ngàn đời của bản làng nơi hắn sinh ra và lớn lên vẫn nguyên vẹn như trong ký ức suốt những năm xa quê.

    Truyện ngắn: Gạo quê

    Truyện từ Cố đô-

    Những hạt gạo quê không thon dài, bóng bẩy như các loại gạo khác bán trên thị trường. Nhưng khi nấu lên, mùi thơm gạo mới tràn ngập khắp căn bếp; vị ngọt đậm lan ra nơi đầu lưỡi, bao nhiêu hương vị quê nhà được gợi lên, những dư vị ngọt ngào của bữa cơm ngày lúa mới...

    Truyện ngắn: Quà Tết

    Truyện từ Cố đô-

    Miếng trầu - thức quà quê dân giã, nhưng lại có tính kết nối cộng đồng nơi làng quê. Ở đó các cụ bà bỏm bẻm nhai trầu, tình làng, nghĩa xóm lúc nào cũng đầy ắp tiếng cười nói vui vẻ, nhất là mỗi dịp Tết đến, xuân về...

    Truyện ngắn: Láng giềng

    Truyện từ Cố đô-

    Với cách xưng hô tôi, gã, mẹ gã, chị gã, bố mẹ tôi, người hàng xóm. Câu truyện cho thấy hai nhà hàng xóm ấy lại luôn liên quan mật thiết với nhau...

    Truyện ngắn: Những trái cau non

    Truyện từ Cố đô-

    Gia đình bà Mùi luôn ấm áp, tình cảm, mọi thành viên trong gia đình đều yêu thương và giúp đỡ nhau. Mọi người cùng nhau chuẩn bị đón Tết cổ truyền của dân tộc thật là vui vẻ và hạnh phúc...

    Truyện ngắn: Một chuyến đi chơi

    Truyện từ Cố đô-

    Hai chị em sẽ được hưởng trọn vẹn niềm vui của gia đình khi vợ chồng họ cùng nhau nghĩ lại, cùng nhau đẩy lùi sự ích kỷ cá nhân của người lớn để tha thứ cho nhau tất cả, để lại cùng nắm tay nhau đi tiếp...

    Truyện ngắn: Nét chữ đầu đời

    Truyện từ Cố đô-

    Sự kích lệ động viên kịp thời của cô giáo dành cho bé An nói riêng và các con của Ngần nói chung, đã phần nào giúp chị cảm thấy có niềm tin vào tương lai của các con, đồng thời cũng nhận ra những thiếu sót của mình trong việc nuôi dạy con cái...

    Truyện ngắn: Ký sinh

    Truyện từ Cố đô-

    Kiểu sống “ký sinh” trên chính sự tật nguyền của người thân mà những đối tượng xấu đang lợi dụng mạng xã hội nhằm kêu gọi quyên góp, ủng hộ, sau đó tìm cách chiếm đoạt số tiền đó. Điều này cần phải lên án bởi không chỉ ảnh hướng tới những tổ chức, cá nhân làm thiện nguyện chân chính, mà còn gây mất lòng tin đối với mọi người...

    Truyện ngắn: Châu Long không ngoảnh lại

    Truyện từ Cố đô-

    Cuộc sống của Châu có nỗi buồn. Nhưng Quảng - chồng của chị lại chưa làm tròn được trách nhiệm của một người chồng, đó là cần giúp đỡ, bảo vệ, che chở vợ và con trước những lời thị phi và sóng gió trong cuộc đời.

    Truyện ngắn: Cô bé mồ côi và tử thần

    Truyện từ Cố đô-

    Hai con người đại diện cho hai thế giới chẳng bao giờ có thể giao thoa được với nhau. Vậy mà nhờ vào tình mẫu tử, họ đã hóa giải, thậm chí là có thể nắm được tay nhau, để dắt dìu nhau đi qua những nỗi buồn...

    Truyện ngắn: Người một nhà

    Truyện từ Cố đô-

    Nút thắt mỗi quan hệ giữa mẹ chồng và nàng dâu đã được gỡ bỏ. Những ngày tháng sau này, bà Sang và chị Xoan là người tìm thấy sự bình yên thanh thản hơn cả khi mẹ chồng và nàng dâu đã thực sự thấu hiểu nhau...

    Truyện ngắn: Người giữ rừng

    Truyện từ Cố đô-

    Với những hiểu biết cặn kẽ về cuộc sống của những cánh rừng, ông từng bước giữ lại được màu xanh mênh mông, trù phú của rừng, để muông thú có chỗ trú ngụ, thiên nhiên được tôn trọng và phát triển...

    Truyện ngắn: Lòng tốt

    Truyện từ Cố đô-

    Một bát cháo, một mớ rau, hay là tiếng nói cười vọng ra từ nhà hàng xóm… cũng đủ để ông An, bà Loan và Bộ cảm thấy ấm lòng và coi nhau là người thân trong gia đình, sống hết mình vì nhau.

    Các vận động viên hào hứng tại vạch xuất phát giải Half Marathon “Chạy giữa lòng di sản” Ninh Bình 2025, cự ly 21 km.

    Khai mạc Giải chạy “NINH BÌNH HERITAGE HALF MARATHON 2025”

    Tin tức-

    Sáng 31/8, tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Cố đô Hoa Lư (phường Tây Hoa Lư), Sở Văn hoá và Thể thao, Công ty TNHH MTV Tràng An Ninh Bình phối hợp tổ chức khai mạc Giải chạy “NINH BÌNH HERITAGE HALF MARATHON 2025”.

    Truyện ngắn: Trong đoàn quân

    Truyện từ Cố đô-

    “Trong đoàn quân” là một truyện ngắn hay, mang nhiều ý nghĩa về lòng biết ơn của thế hệ sau dành tới lớp lớp thế hệ cha ông đã ngã xuống vì Tổ Quốc thân yêu, họ đã không tiếc máu xương, tuổi trẻ để cống hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc...

    Truyện ngắn: Làng Trầm hôm mưa

    Truyện từ Cố đô-

    Làng Trầm như được bao bọc trong tấm màn mưa tầm tã và dai dẳng. Có lúc xối xả, có lúc thong dong. Chưa tối, ễnh ương đã phồng mang phồng má trong các rãnh khoai nước, bờ bụi ven ruộng ven ao chuôm kêu inh ỏi…

    Du khách nước ngoài tìm hiểu giá trị văn hoá, lịch sử Khu Di tích quốc gia đặc biệt Cố đô Hoa Lư.

    Phát huy tiềm năng, lợi thế, xây dựng phường Tây Hoa Lư thành trung tâm du lịch và công nghiệp văn hóa

    Du Lịch-

    Phường Tây Hoa Lư nằm trong vùng lõi di sản thế giới kép - Quần thể danh thắng Tràng An, với vị thế đặc biệt và hội tụ những giá trị lịch sử - văn hoá vùng đất Cố đô Hoa Lư. Đây là nguồn lực vô giá, lợi thế vượt trội để phát triển du lịch gắn với công nghiệp văn hóa. Bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, phường Tây Hoa Lư tập trung xây dựng mẫu hình “đô thị di sản” giàu bản sắc, đổi mới, sáng tạo, phát triển hài hòa giữa bảo tồn di sản, gìn giữ thiên nhiên và nâng cao chất lượng sống của nhân dân.

    Truyện ngắn: Một vùng nắng tỏa

    Truyện từ Cố đô-

    “Một vùng nắng tỏa” là câu chuyện tình yêu đẹp giữa Thìn và Diệu, sự yêu nghề, chăm lo cho sự nghiệp trồng người nơi vùng cao và là tình yêu thương giữa người với người nơi miền non cao mây núi điệp trùng...

    Truyện ngắn: Hạnh phúc không muộn màng

    Truyện từ Cố đô-

    Mặc dù Hai con người- hai số phận khác nhau nhưng với sự vun vén của những người đồng đội và quan trọng là anh Tam và chị Viên đã có tình cảm từ trước cho nên họ đã có một cái kết có đẹp đó là đích đến của bến bờ bình an và hạnh phúc...